MẸ THỨ

Đăng lúc: 22-11-2023 11:04 Sáng - Đã xem: 233 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Kính tặng hương hồn mẹ Thứ-mẹ Việt Nam anh hùng

 

Mẹ Thứ[1] gánh gánh nước non

Hai đầu Nam- Bắc chân mòn đường xa

Hy sinh gian khổ vượt qua

Gánh đến thống nhất nước nhà mới vui

 

Mẹ Thứ gánh trọn một đời

Hai đầu Nam- Bắc qua thời đạn bom

Dẫu nhạt muối, dẫu đói cơm

Dẫu quần áo vá vẫn thơm thảo đời

 

Mừng Nam- Bắc xum họp rồi

Đặt gánh, nón quạt mẹ cười ngẩn ngơ

Nhờ ơn Đảng ơn Bác Hồ

Nước nhà mới có cơ đồ hôm nay!

 

Tổ quốc rợp bóng cờ bay

Mừng ngày Độc lập- Mừng ngày Tự do

Từ nay hạnh phúc ấm no

Mẹ Thứ đem gánh gửi vô bảo tàng

 

Về vui cùng với dân làng

Cùng với đất nước sửa sang cửa nhà

Mười bát hương – Mười đài hoa

Mẹ Thứ hương thắp đi ra đi vào

 

Chồng con mẹ ngả mũ chào

Ngôi sao lấp lánh như sao trên trời

Nào ngờ hôm ấy mẹ ơi

Mẹ đi thanh thản về nơi vĩnh hằng

 

Núi cao nào đã cao bằng

Tấm lòng mẹ Thứ – tấm lòng Việt Nam

Tượng đài dựng đất Quảng Nam

Nụ cười dáng mẹ Việt Nam anh hùng!

 

Nguyễn Hồng Quang

Hội viên Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên

 


[1] Mẹ Nguyễn Thị Thứ (1904 – 2010) sinh tại xóm Rừng, thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Bà có chồng, 9 người con trai, một con rể và 2 cháu ngoại là liệt sĩ, là người mẹ có nhiều con cháu hy sinh nhất trong cả hai cuộc chiến tranh chống Pháp chống Mỹ kéo dài gần 30 năm Bà trở thành bà mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu, được lấy làm nguyên mẫu xây dựng tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Quảng Nam trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.