Miền Trung ơi chúng tôi đã đến

Đăng lúc: 22-08-2020 3:16 Chiều - Đã xem: 40 lượt xem In bài viết

8h ngày 8-8, đoàn công tác gồm 38 bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã lên đường vào Quảng Nam – Ảnh: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

Tạm biệt quê hương, chúng tôi lên đường

Bởi tiếng gọi từ miền Trung ruột thịt

Khi ca nhiễm mỗi ngày thêm dồn dập

Đồng bào đau, ai có thể yên lòng?

 

Chúng tôi lên đường dù có bão giông

Gửi lại con thơ trong nắng chiều vời vợi

Xa người thân, vì miền Trung đang đợi

Hẹn ngày về khi Đất nước bình yên.

 

Khúc ruột miền Trung bao vất vả gian nan

Từ thiên tai đến chiến tranh khói lửa

Dịch tràn về lại khó khăn thêm nữa

Thương đồng bào đôi mắt trĩu âu lo…

 

Miền Trung ơi! Cả Đất nước đang chờ

Tin mỗi ngày không còn ca nhiễm mới

Mẹ Việt Nam ơi xin người hãy đợi

Dân tộc đồng lòng dịch bệnh sẽ lùi xa.

 

Chúng tôi lên đường dù biết ở quê nhà

Trong đêm vắng biết bao người rơi lệ

Nhưng Tổ quốc trong trái tim máu đỏ

Nước mắt nào cũng thấy mặn trong tim..

Ngày 10/8/2020

Thanh Ba- Phú Thọ

Vũ Tuấn