Mộ gió

Đăng lúc: 03-02-2019 3:19 Chiều - Đã xem: 64 lượt xem In bài viết

Mộ gió Liệt sĩ Kiều Văn Lập, hy sinh tại Trường Sa năm 1988 được xây tại NTLS Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội.

Chỉ cần nửa mét vuông thôi 
Xây ngôi mộ gió cho tôi trở về

Nằm đây mưa nắng tái tê
Hồn tôi chỉ một hướng về quê hương

Không đành làm kẻ tha phương
Không đành thành kẻ lạc đường chốn xa

Tôi cần bên mẹ bên cha
Bên căn nhà cũ mái nhòa khói cay

Nghĩa trang nào cũng thẳng ngay
Đứa về quê được thì đầy bát hương

Còn tôi nằm lại chiến trường
Dẫu không nhang khói vẫn vương nỗi chờ

Một ngôi mộ gió đơn sơ
Làm nơi đậu đỗ bến bờ đời tôi

Như lính Hoàng Sa một thời
Nhờ ngôi mộ gió mà đời không quên.

Mộ gió Hải đội Hoàng Sa tại Quảng Ngãi

Việt Phát, 1/2/2019