Mộc Châu

Đăng lúc: 30-07-2019 1:53 Chiều - Đã xem: 31 lượt xem In bài viết

Mộc Châu nhìn từ đài vọng tưởng ở Di tích Quốc gia địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây tiến (Trung đoàn 52)

Ảnh: Đồng Sỹ Tiến

Mộc Châu cao nguyên mùa mới

Hoa ban nở sớm trắng rừng

Cây đào còn khoe sắc thắm

Bé nằm vắt vẻo trên lưng

 

Cao nguyên sương mờ buổi sớm

Mây bay lơ lửng sườn đồi

Ánh lên màu xanh của lá

Nương chè đầy như mâm xôi

 

Đường lên lưng đồi, khe núi

Hoa mơ, hoa mận nở đầy

Sắc vàng đua chen sắc trắng

Hương tràn không gian cay cay

 

Mặt trời lên cao le lói

Thác như giải yếm lụa đào

Nước tung bọt lên trắng xoá

Long lanh, lấp lánh ngàn sao

 

Hồ trên núi cao lặng sóng

Thông cao in bóng mặt hồ

Tiếng reo tựa như Đà Lạt

Tiếng rừng, tiếng núi như mơ

 

Mộc Châu xanh màu của núi

Bò vàng đủng đỉnh trên nương

Đẹp như bức tranh màu nước

Cao nguyên giờ hoá thiên đường./.

                              Mộc Châu, ngày 9/2/2017

                                       NGÔ VĂN TUYẾN