Mong mẹ về trước cơn giông

Đăng lúc: 24-10-2023 2:03 Chiều - Đã xem: 422 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

 

Ở trường ra

Con còng lưng đạp xe vượt gió

Ở quê nhà

Mẹ cũng còng lưng vượt gió như con

Đi chợ bán bó rau cần gạo

Tiền thu được có nhiều đâu

Chỉ đủ bao nỗi truân chuyên của mẹ

 

Mẹ đã về đến nhà chưa

Ngã ba thủa xưa con ngóng đợi

Vòng xe khô dầu mẹ đạp

Nghiến xiết giữa lòng con

 

Mưa và gió ơi

hãy ngừng giây lát

Nếu mưa cứ rơi nặng hạt

Mẹ sẽ ho rút ruột mình ra

Con học ở nơi xa

Đâu kịp về với mẹ.

Hương Trà