Bước chân đi lên thảm cỏ biếc xanh
Lúc bình minh rực hồng trời đất
Chính là lúc biên cương đẹp nhất
Giọt sương long lanh đậu trên búp trên cành
Cũng là lúc anh lính biên phòng
Bước ra từ trong đêm, súng vai còn ướt
Màng nhện còn giăng đường rừng sau trước
Nghe tiếng ríu ran chim hót vang lừng
Trường nội trú vùng biên to đẹp vừa mới khánh thành
Có thầy giáo quân hàm xanh đứng trên bục giảng
Có những người con nuôi của đồn, con dân của bản
Tay cầm cờ hoa đông nghịt sân trường
Những ngôi trường nội trú các xã vùng biên
Như những bông hoa rừng hương thơm sắc đẹp
Ươm những mầm non cho đất nước
Tương lai đón những nhân tài
Anh mừng quá, vui quá các em ơi
Sau đêm dài anh tuần tra biên cương Tổ quốc
Đất nước bình yên, mẹ già ngon giấc
Các em tung tăng đến trường là mong ước của anh!
Nguyễn Hồng Quang
TDP Kim Tỉnh, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên









































































