MỘT THOÁNG SÔNG HÀN

Đăng lúc: 30-01-2021 5:30 Chiều - Đã xem: 47 lượt xem In bài viết

 

Ảnh internet  

Chiều đông đứng ngắm sông Hàn

Nỗi buồn man mác lang thang một mình

Êm êm dòng nước lặng thinh,

Xa xanh dãy núi dấu mình trong mây

 

Bỗng đâu một dáng Rồng bay

Sáng trên dãy núi cánh lay chân trời

Bờ sông đôi bạn trẻ ngồi

Hình như sông cũng bồi hồi không yên…

 

Sông Hàn lẳng lặng vào đêm

Mình tôi như lạc vào miền Thiên thai

Dòng sông lấp lánh sao rơi

Sông Hàn một thoáng trong tôi âm thầm…

 

Dịu dàng là một dòng sông

Thân thương như thể cõi lòng hai ta

Ngày mai chào tạm biệt nha

Sông Hàn mãi hát trong ta dập dìu…

  22-11-2009

 Hồ Bá Thâm