Một thời để nhớ

Đăng lúc: 15-12-2021 8:59 Sáng - Đã xem: 55 lượt xem In bài viết

 

Tặng đồng đội cựu Thanh niên tháng 8 Thủ đô

Mấy chục năm rồi được gặp lại nhau

Mắt nhìn tay bắt tóc đã thay màu

Trường chinh hai cuộc thắm tình đồng đội

Kỳ tích một thời vang dội tuyến đường

 

Lứa tuổi đôi mươi đi khắp chiến trường

Điện Biên, Tây Bắc, đèo cao sương gió

Trường Sơn, muỗi vắt, phủ dày bụi đỏ

Lũ quyét mưa nguồn, sốt rét từng cơn

 

Cùng nắm tay nhau vượt đường dốc trơn

Máy bay gầm rú, đạn bon rải thảm

Sụt đường san lấp không có đâu nản

Đứng phất cờ chỉ dẫn xe vượt qua

 

Bon đạn, pháo sáng đánh sập cầu phà

Hòng chặn, cắt ngăn đường ra mặt trận

Gian khổ, hiểm nguy tăng thêm lửa hận

Sức người, sức của giải phóng Miền Nam

 

Tình đồng đội, đồng chí thêm chứa chan

Mầu sắn bẻ đôi, chia nhau điếu thuốc

Bao kỷ niệm làm sao quên hết được

Về đời thường ký ức với thời gian

 

Đất nước mình vẫn còn lắm gian nan

Biển khơi biên giới rập rình dòm ngó

Súng chắc tay nhắc cháu con ta đó

Giữ vững biển trời tiếp bước ông cha

 

Bảy mươi năm nhớ những chặng đường qua

Để lại tuổi đôi mươi một thời đáng nhớ

Lịch sử vinh quang oai hùng rạnh rỡ

Tự hào có phần xương máu của chúng ta

 

Đêm nghe bài hát ví dặm dân ca

Cô gái mở đường đi dưới trời đêm

Ký ức lại về khoảnh khắc nhiều thêm

Tình đồng đội cả một thời đáng nhớ.

Lê Nguyên Tứ

Xóm Tiền Phong Xuân Hòa – Nam Đàn – Nghệ An