MỘT THỜI LÀ THANH NIÊN XUNG PHONG

Đăng lúc: 13-07-2026 9:36 Sáng - Đã xem: 17 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Bảy mươi sáu mùa hoa đỏ thắm
Vẫn sáng ngời màu áo xung phong
Bao năm mở lối san đường
Trường Sơn vách đá cheo leo xá gì

 

Có những tuổi đôi mươi rất trẻ
Gác tình riêng, gửi lại quê nhà
Băng rừng, tải đạn, xông pha
Giữa mưa bom vẫn cất ca yêu đời.

 

Con đường ấy thấm lời Tổ quốc
Thấm mồ hôi, nước mắt, máu đào
Bao người nằm lại nơi nào
Tên chưa kịp gọi đã vào sử xanh.

 

Những cô gái tóc xanh phơi phới
Lưng gùi hàng, mắt dõi trời xa
Đêm nghe tiếng suối ngân nga
Mặc dù bom nổ vẫn hát ca yêu đời

 

Những chàng trai tuổi đôi mươi
Phá bom bạt núi mở đường xe đi
Đèo cao dốc đứng quản gì
Hàng vào tiền tuyến vui gì vui hơn.

 

Hôm nay đất nước thanh bình
Đường quê rộng mở, phố phường nở hoa
Quên sao thời ấy đã qua
Xung phong vẫn mãi là bài ca anh hùng.

 

Bùi Văn Hoằng

Cựu TNXP, hội viên Hội VHNTTS