
Xua tan bóng tối, đón bình minh
Phá bỏ gông xiềng quân xâm lược
Cờ hoa tràn ngập nắng Ba đình
Tháng Tám mùa thu lệnh đã truyền
Cả nước đồng lòng, vạn tiếng ca
Phố xá, làng quê rền tiếng trống
Khắp nơi xẻng, cuốc, gậy tầm vông
Phá kho, bẻ xiềng dân vùng dậy
Đoàn người cuồn cuộn sóng hò reo
Chính quyền về tay người lao động
Bão táp dâng cao, vượt thác đèo.
Từ trong máu lửa, vươn đứng dậy
Vận nước từ đây đổi thay rồi,
Mùa thu Tháng Tám vang muôn thuở,
Non sông gấm vóc đẹp muôn đời!
Độc lập, tự do sáng rạng ngời!
Bùi Văn Hoằng
CTV Trang TT&BTTS









































































