Mùa xuân, nụ cười và nước mắt

Đăng lúc: 16-03-2022 10:31 Sáng - Đã xem: 69 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Ngủ ngon giấc nhé con ơi,

Đừng la hét nữa, rối bời lòng cha.

Nỗi đau xé thịt cắt da,

Thân con đau một, thân cha đau mười.

 

Ba thằng tuổi ngót bốn mươi,

Anh em con vẫn giọng cười trẻ thơ.

Chân tay co quắp, ngẩn ngơ,

Hành động kỳ quái, bao giờ nên khôn.

 

Cha buông màn xuống cho con,

Anh em con hãy ngủ ngon giấc nồng.

Nén đau tần tảo trên đồng,

Mẹ mong con được ấm lòng bữa trưa.

 

Mấy sào ruộng đợi cha bừa,

Vết thương tái phát lại vừa hành cha.

Nhớ về cái tuổi hăm ba,

Xung phong cứu nước, mẹ cha lên đường.

 

Hành quân khắp chốn chiến trường,

Có bàn tay mẹ mở đường xe qua.

Vượt gian khó bằng lời ca,

Sá chi bom đạn cắt da thịt mình.

 

Băng qua đường Chín, Khe Sanh,

Rừng loang chất độc hôi tanh giặc thù.

Niềm vui thắng trận, đâu ngờ,

Nỗi đau đeo đẳng đến giờ con ơi.

 

Ước mong con được nên người,

Quân thù muốn tắt nụ cười mẹ cha.

Bước vào cái tuổi bảy ba,

Canh khuya mơ cháu gọi bà, gọi ông.

 

Xuân nay trời đẹp nắng hồng

Hãy vui lên nhé, cha mong con cười.

 

 PHẠM HIỂN

Ban Đại diện Hội NCT huyện Mai Sơn, Sơn La