Mường La ngày nước lũ

Đăng lúc: 03-01-2018 10:46 Chiều - Đã xem: 37 lượt xem In bài viết

Mấy hôm trời vẫn sụt sùi

Mưa rơi xối xả trắng trời Nặm Păm

Nửa đêm yên giấc, ấm chăn

Bỗng ầm ào phía xa xăm thượng nguồn

 

Giật mình, gọi vợ, bồng con,

Trẻ già dắt díu nhau bon lên đồi

“Ải êm ơi, pi noọng ơi !”

Tiếng kêu thảm, bỗng tắt, trôi giữa dòng

 

Huổi Hiêng, Hua Nặm thành sông

Gầm gào thác lũ, mênh mông nước đầy

Ngựa dê, ao cá, vườn cây

Trâu bò, gà lợn cuốn bay theo nguồn,

 

Trời mưa tuôn, nước mắt tuôn

Mường La ơi, một nỗi buồn bao la

Từ Nặm Păm đến Chiềng Hoa

Kẻ còn, người mất, cửa nhà tan hoang…

 

Bộ đội cùng với công an,

Thanh niên, công chức sẵn sàng giúp dân.

Kiếm tìm thi thể người thân,

Ổn định chốn ở, nơi ăn đồng bào.

 

Quán cơm miễn phí mời chào,

Đồ đạc vận chuyển đến trao từng nhà.

Cơ quan, doanh nghiệp gần xa,

Từng đoàn thăm hỏi tặng quà nạn nhân.

 

Chính quyền, đoàn thể xa gần,

Hỗ trợ tiền của giúp dân dựng nhà…

 Bạn về quê ấy Mường La,

Cho tôi xin gửi chút quà sẻ chia. 

 

 

 

 

 

 

         PHẠM HIỂN

Ban Đại diện Hội Người cao tuổi, huyện Mai Sơn,  Sơn La