NÀNG BÂN

Đăng lúc: 08-04-2026 8:45 Sáng - Đã xem: 33 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Vẫn thấy nước mắt nàng Bân
Khóc mừng rét lại cuối xuân sang hè
Ân hận một chút vụng về
Thương chồng đan áo lề mề chẳng xong

Nàng ngồi nức nở cầu mong
Trời ơi rét lại cho chồng em thương
Được mặc chiếc áo bình thường
Em đan bằng cả tình thương đan vào

Động lòng trời chẳng lẽ nào
Không cho rét lại còn sao là trời
Thế là trời rét lại rồi
Nàng vui trong dạ chồng ơi chồng về

Trọn tình trọn nghĩa phu thê
Chồng nàng thử áo đã mê mẩn người
Chồng nàng ngắm áo tươi cười
Khen nàng đan áo là người khéo tay

Là người sót lại ngày nay
Vẫn còn đan áo len tay cho chồng
Nsy thì cứ đến mùa đông
Tha hồ áo ấm thoả lòng mà mua

Còn nàng vẫn giữ nết xưa
Con gái phải biết thêu thùa đan len
Biết khâu vá để làm duyên
Còn ai sớm vội lãng quên mặc người!

Nguyễn Hồng Quang
TDP Kim Tỉnh, phường Trung Thành, tỉnh Thái nguyên