Ngã Ba Đồng Lộc ngày ấy

Đăng lúc: 13-08-2018 9:11 Sáng - Đã xem: 49 lượt xem In bài viết

Ai đã từng qua, vùng đất Thượng Can,

Quốc lộ 15…đường qua Truông Bát;

Lối rẽ về, Sơn Lộc – Mỹ Lộc – ngã ba Đồng Lộc!

Một miền đất, từng gánh bom đạn Mỹ…

 

Nơi có Mười cô gái TNXP huyền thoại!

Dâng hiến cuộc đời! ở tuổi thanh xuân.

Nắng nóng gió Lào, tươi nồng sắc nắng.

Mười bông Hoa! Hãy còn trong trắng.

 

Chưa vướng ưu tư, tuổi còn rất trẻ!

Tuổi mây hồng, xanh mãi ước mơ.

Không quản ngày đêm, hiểm nguy…gian khổ.

San lấp, hố bom …thông tuyến, mở đường…

 

Giữ mạch máu Hậu phương – Tiến tuyến!

Bảo đảm ngày, đêm những chuyến xe qua…

Vận chuyển tiếp lương, khí tài…ra mặt trận,

 Ghi chiến công, cho Đại thắng Mùa Xuân,

 

Tháng Bảy về! Ghi nhớ tri ân!

Mười cô gái mười bông Hoa năm ấy.

Những cánh Phượng tươi thắm mãi sân trường.

Xin mãi là hương đời tỏa sáng!

 

Năm mươi năm, mùa hoa sim tím,

Giăng kín lối đi…nơi các Chị nằm!

Gió lạnh thoáng đưa, hương trầm phảng phất…

Cõi vô thường! xin mãi mãi khắc ghi!

Tên Mười cô gái, tuổi tóc xanh huyền thoại.

 

BH, 22 h 30 ngày 19/7/2018)

Nguyễn Thanh Tịnh