Ngày ấy chúng con thưa cùng với Bác: con đường…

Đăng lúc: 15-04-2022 10:38 Sáng - Đã xem: 117 lượt xem In bài viết

Khát vọng giải phóng miền Nam đau đáu trong tim Người

Và con dân Việt yêu nước thương nòi

Tìm đường xuyên Trường Sơn ngắn nhất…

Chúng con đã tìm ra và đã quyết!

Mở đầu xuân và 14 tháng 4 Đông Tây gặp gỡ thông đường

Hai công trường[1] gặp nhau bên A Ki, Bác ơi mừng quá

 

Và hôm nay 19/ 5 một món quà kỳ lạ

Dâng lên Người… chuyến xe vận tải đầu tiên

 đã vượt con đường nhiều dốc đá

Xuyên thủng Trường Sơn, Rồng Việt tung bay

(Chẳng quân thù nào ngăn cản được!)

Lịch sử con đường đột phá từ nay

Kỳ tích kỳ công… từ bàn tay các cháu

Gái trai mười tám đôi mươi hào hùng chiến đấu

Bất chấp mưa rừng bom đạn rốt rét rụng tóc vàng da…

 

Những chiến sĩ, anh hùng một năm sau được gặp Bác Hồ

Trời Thăng Long rồng bay vui thay nước Việt…

Máu tô thắm con đường vẻ vang cứu nước

Quốc kỳ tung cao ngược gió rạng rỡ xứ Rồng Tiên

Và rồi đến một ngày

 30 tháng 4 vĩ đại nam bắc nối liền

“Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng!”

Ôi từ con đường Hồ Chính Minh soi sáng

“Muôn vàn tình thương yêu” tràn ngập nước non này…

 

Và hôm nay chúng cháu trở lại con đường 20

Ngút ngàn xanh mà nghìn vạn dấu chân xưa còn đó

Hơn 56 năm ghi sâu ngày lịch sử

Báo cáo lên Người ta mở đường ta đi tới rạng rỡ niềm tin

Con đường giải phóng miền Nam từ tuyến lửa chí bền

Cứ ngỡ được mãi vế quay quần xung quanh Bác

Nhưng rồi Bác đã đi xa

Rưng rưng con đường… dõi bóng Cha Già!

Bóng Người tỏa xuống con đường – vầng trăng tuyệt bích

Vầng trăng tròn trên dãy núi Trường Sơn rạng ngời sau trước!

Vầng trăng Hồ Chí Minh tỏa sáng cội nguồn…

Chọc thủng núi non “mở đường thắng lợi”

 chúng con thưa cùng với Bác

Chuyến xe đầu tiên… “trong mắt Bác Hồ cười”

“Và mãi âm vang tuổi 20 con đường 20

 trong tim Bác,

 các cháu ơi…!”

Hồ Chủ tịch nói chuyện với Thanh niên xung phong (tháng 1/1967)

Ảnh tư liệu 

TPHCM ngày 14/4/2022
HỒ BÁ THÂM

 


[1] Công trường 20 và Công trường 128