Ngày hôm qua

Đăng lúc: 06-07-2020 8:39 Sáng - Đã xem: 83 lượt xem In bài viết

 Ảnh internet  

 Em ước gì, ngày hôm qua trở lại

 Để em vui cười, ca hát, như trẻ thơ

 Trên dòng kinh hay rừng biên giới đẹp như mơ

 Trong màu áo xung phong đà bạc trắng

 

 Ngày hôm qua… ước gì không có nắng

 Để áo em không đẫm ướt mồ hôi

 Tình đồng đội cao hơn cả cái tôi

 Và cuốc xẻng luôn là người bạn

 

 Ngày hôm qua… ước được nằm trong lán

 Nghe mưa rì rào trên mái lá trung quân

 Công trình hoàn thành, vui hơn cả mùa Xuân

 Đồng hoang nước về, tâm hồn hớn hở

 

 Ngày hôm qua… ước nổi buồn không còn ùa vỡ

 Mỗi khi thấy thương binh nhắm mắt đi xa

 Khi chưa biết yêu, lời cuối nhớ mẹ, nhớ cha

 Và tiếc là… chưa cầm tay con gái

 

Ngày hôm qua… chắc là… sẽ không trở lại

 Cho em vô tư, cô gái xung phong

 Giờ tóc đã pha sương, ngồi mơ ước viễn vông

 Vì ngày hôm nay… không còn trẻ nữa

 

Ngày hôm qua… dâng trào ngọn lửa

 Trong tim, và cả trong ký ức hôm nay

 Bao mộng mơ như cánh diều bay

 Bay cao mãi, ước gì, ngày hôm qua… trở lại!

TRẦN VIỆT SƠN