
Ảnh internet
Xưa đi đánh giặc không hề sợ
Về già lại sợ nỗi cô đơn
Ngồi nhìn trời đất mông mênh quá
Cái bóng run rẩy trước hoàng hôn
Nghe đài hát bài ca người lính
Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn
Nghệ sĩ ngâm thơ thương nhớ quá
Dáng đứng Việt Nam – Lê Anh Xuân!
Đêm đêm đài ru ta giấc ngủ
Giấc sao chưa đến cứ chập chờn
Giật mình bom nổ tung ngọn chốt
Tỉnh hóa mọt gặm chiếc giường đơn!
Nghe tiếng gà gáy muôn năm cũ
Tiếng thơ đêm khuya nghe mới hơn
Chỉ mỗi đài thương ta và hiểu
Nỗi niềm của người lính Trường Sơn!
Nguyễn Hồng Quang
TDP Kim Tỉnh phường Trung Thành tỉnh Thái Nguyên









































































