Nghẹn ngào nhớ bạn

Đăng lúc: 01-02-2021 10:33 Sáng - Đã xem: 40 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

 

Bên ngầm chiều ấy còn đây

Xe đá vừa xuống máy bay dập dồn

Bom bi bom phá ầm ầm

Xe lên bao bạn sao còn mình em?

 

Anh lao xuống dốc ngầm đêm

Em nằm lặng giữa bên thêm luy âm

Bom bi trúng ngực tím thâm

Ôi thôi nguy kịch cõng em vượt đồi

 

Bom thù đã cướp em rồi

Xót đau đồng đội lặng người đưa em…

U Bò xa ấy trời đêm

Mịt mù thương xót nỗi niềm tiễn đau

 

Lời em còn đó hôm nào

Đọc thư mẹ gửi nghẹn ngào bên anh

Ước mơ đôi lứa chưa thành

Báo thư với mẹ tin lành còn đâu…

 

Bây giờ mấy chục năm sau

Anh về lối cũ tìm nhau một thời

Ngầm đây chiều ấy động trời

Cà Roòng còn đắng những lời đớn đau

 

Vun lên nắm đất đặt vào

Hương hoa xin vái…nghẹn ngào tình xưa…

Cắm vào ký ức thời xa

Nơi đây đồng đội chúng ta quên mình

 

Ai ơi nhớ lấy đừng quên

Bảng nảy ghi nhớ tuổi tên anh hùng!

Hoàng hôn em ngã bên ngầm

Đoàn xe ra trận ầm âm vượt lên

 

Bảng này ghi lại tuổi tên

Làm ngôi sao sáng trên miền Trường Sơn

Việc cần làm tại sao không?

Nghẹn ngào nhớ bạn nỗi lòng ai nghe!

                                                               Hồ Bá Thâm