Kính tặng đồng bào vùng bão lũ miền Trung
Ảnh internet
Được tin cửa mất nhà ta
Quần manh, áo chiếu muôn vàn khó khăn
Đến bữa cơm chẳng có ăn
Nước chẳng có uống chỗ nằm cũng không!
Trời gieo lũ lụt bão giông
Tài sản trôi hết…tay không bây giờ
Cha chết, con cái bơ vơ
Chồng mất tích vợ thẫn thờ kêu than!
Người thương tích nằm tràn lan
Bệnh viện cấp cứu khó toàn chân tay
Hàng cứu trợ khó vào đây
Thuốc men cứu chữa…bó tay ngồi chờ…
Kẻ vùi lấp đất đá xô
Kiếm tìm đào bới bao giờ thấy đây?
Tang thương cảnh đấy người đây
Xem phóng sự ảnh vơi đầy lệ trôn
Vào thăm thêm rõ ngọn nguồn
Giữa cảnh thật… suối lệ tuôn mắt mờ!
Mênh mông nước chẳng thấy bờ
Đói rét bám riết cơ hồ chưa tha!
Tình đồng đội nghĩa ruột rà
Chút quà gửi tặng gọi là thương nhau
Tình thương lan tỏa toàn cầu
Đồng bào cả nước giúp nhau lúc này
Chính phủ mặt trận chung tay
Công an, quân đội đêm ngày giúp dân
Khó khăn rồi cũng qua dần
Miền Trung bất khuất …mùa xuân lại về
Cuộc sống rồi lại đề huề
Kinh tế tăng tiến …dân quê lại giàu
Vần thơ vắt trọn niềm đau
Gửi vào vùng lũ ngõ hầu xẻ chia
Bình minh sáng tỏ…rồi kìa…!
Nguyễn Hữu Vinh
Cựu TNXP Thanh Hóa