Ngỡ ngàng Bạch Long Vỹ

Đăng lúc: 11-05-2023 9:26 Sáng - Đã xem: 80 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

BẠCH LONG VĨ – ai đã đặt chân lên

Buổi đầu ấy, lại không khỏi không ngỡ ngàng thắc mắc

Đảo – sao không có dân, chỉ có cây xương rồng và cát

Đồi núi trọc đầu vờn gió hú mây bay?

 

Mà chỉ có các anh bộ đội, canh giữ đảo đêm ngày

Hòn đảo tiền tiêu, mắt thần cực Bắc

Không tiếng chó mèo, không tiếng gà cục tác

Rờn rợn người, sởn tóc gáy chốn hoang sơ!

 

Đến một ngày phấp phới rừng cờ

Và tiếng hát hào hùng của TNXP ra đây xây dựng đảo

Đảo đã có con gái,con trai giống như hòn trống mái

Đảo vui lên, rộn ràng dưới nắng đẹp bai mai.

 

Đảo bừng tỉnh – sau một giấc ngủ dài

Bởi bàn tay thanh niên đã khơi lên dòng nước ngọt

Đảo không có cây – có bàn tay thanh niên trồng trọt

Đồi núi đá trọc đầu đã phủ kín cây xanh!

 

Đảo đã có tiếng gà cục tác, có mái nhà gianh

Có khói lam chiều như làng quê mới lạ

Đảo đã có bữa cơm gia đình mặn mòi tôm cá

Có hoa thơm trái ngọt giữa biển xanh.

 

Sau ba mươi năm đảo khơi dậy tiềm năng

Sức sống mới của những con người mới

Đảo đã mang tên huyện đảo nơi khơi xa Đảng cần –  Dân đợi

Điện sáng lung linh nơi trường học giống đất liền…

 

Sau ba mươi năm,ai có dịp đặt chân lên

BẠCH LONG VĨ – chắc không khỏi không ngỡ ngàng mới lạ

Trước vẻ đẹp như viên ngọc xanh – nơi biển cả

Do bàn tay TNXP đã chế tác thổi hồn vào!

 

Để giờ đây chúng ta thấy kiêu hãnh tự hào

Đọc dòng chữ khắc trên đá: ĐẢO THANH NIÊN BẠCH LONG VĨ!

Sức mạnh thanh niên – tâm hồn thanh niên đã tô thắm thêm chân lý

“ ĐÂU CẦN THANH CÓ- VIỆC GÌ KHÓ CÓ THANH NIÊN”!

Nguyễn Hồng Quang

Tổ dân phố Kim Tỉnh, phường Trung Thành, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên