Ảnh internet
Rồi đến ngày mình cũng nghỉ hưu
Quả chín vườn xưa cành cao khó hái
Bước chân run ngước nhìn ái ngại
Dấu thời gian tuổi trẻ đã đi qua.
Con sông quê giờ bỗng rộng bao la
Một thưở lội bơi nhẹ nhàng thoi dệt
Giờ đứng lặng ngắm sông chiều thoáng mệt
Gió trái mùa bất chợt nổi cơn ho.
Lối cỏ bờ đê in tuổi học trò
Đơm đó, thả lờ, đồng sâu ruộng cạn
Bìm bịp gõ tím chiều đợi bạn
Chim sơn ca vén cửa sổ mặt trời.
Ngộ nghĩnh nhìn chớp mắt chú chìa vôi
Chao đôi cánh gánh mùa lên tổ
Gã cu cườm đeo hoa vào cổ
Rủ chị Hè lên ngọn mít tỉ tê.
Nhớ một thời cháy bỏng nỗi đam mê
Say tiếng sáo đêm trăng gọi bạn
Lăn tuổi thơ trên cánh đồng ruộng hạn
Ngủ sân đình cởi áo đắp trăng.
Ta lớn lên cùng với luỹ tre làng
Con gái, con trai rủ nhau ra trận
Ngày chiến thắng trở về tìm bạn
Gọi mãi tên nhiều đứa không về.
Cao tuổi rồi vẫn còn những đam mê
Trang giấy trắng thổi hồn vào câu chữ
Rồi một ngày ta hoá vào vũ trụ
Thơ vẫn còn hồn nhiên cất cánh bay./.
- Theo quan điểm y học: Người cao tuổi là người ở giai đoạn già hóa gắn liền với việc suy giảm các chức năng của cơ thể. Về mặt pháp luật: Luật Người cao tuổi Việt Nam năm 2010 quy định: người cao tuổi là “Tất cả các công dân Việt Nam từ 60 tuổi trở lên”. Theo WHO: người cao tuổi phải từ 70 tuổi trở lên.
Đà Nẵng, 06/6/2025
Đậu Trung Thành
Hội viên Chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng