Ảnh internet
Người lính già
Xúc động trước bữa cơm
Đồng đội dục… nhưng ông không nuốt nổi !
Ký ức ùa về, những thương bao đồng đội
Nằm lại đại ngàn, ngày lật cánh Trường Sơn.
Mùa nối mùa, có gian khổ nào hơn
Đói muối, thiếu rau, bỏng tay choòng phá đá
Những con đường qua bao miền đất lạ
Đạn bom không ngăn được chiến tuyến vươn dài.
Gặp mặt hôm nay họ hát những bài
Viết về họ – đã “đi cùng năm tháng”
Thấm đẫm yêu thương mùa mưa, mùa nắng
Khúc quân hành còn vọng mãi trong tim.
Người lính già
Chống đũa lặng im
Nước mắt rưng rưng nghe lính mình hát lại
Những ca khúc đã trở thành huyền thoại:
Hành khúc Sư đoàn! Hành khúc tuổi hai mươi./.
Hồ Goong T4/2025
Thành Cổ T5/2025
Nguyễn Viết Lợi