Ảnh internet
Chiến tranh nay đã lùi xa
Em còn nhớ tiễn thầy ra chiến trường
Một ngày sáng sớm tinh sương
Sân đình nhộn nhịp trống trường điểm vang
Đoàn quân lấp lánh sao vàng
Quây quần hát khúc kết đoàn chia tay
Thầy ra đi giữa những ngày
Chiến tranh tàn khốc, chất đầy hờn căm
Đầu rơi, máu chảy, xương tan
Miền Nam ơi! Chẳng bình an một giờ
Mái trường lớp học nhà thờ
Giăc Mỹ bắn phá bất ngờ dã man
Thầy đi giải phóng miền Nam
Góp chung tiến súng diệt tan quân thù
Bao nhiêu gian khổ đói no
Vào sinh ra tử hẹn hò lập công
Vượt qua trăn núi ngàn sông
Quê hương yêu dấu vẫn không phai mờ
Mái trường lớp học em thơ
Bảng đen phấn trắng từng giờ đợi mong
Thầy về cờ mở trống dong
Đón thầy mừng cả chiến công của thầy
Ở đâu như đất nước này
Toàn dân đánh giặc người thầy tòng quân./.
NGỌ NGỌC THƠ
Tiểu khu 5, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu hóa, tỉnh Thanh hóa