Nhớ Tết Mậu Thân

Đăng lúc: 23-02-2018 8:02 Sáng - Đã xem: 59 lượt xem In bài viết

Tết Mậu Thân – đêm rộn ràng phố Hội[i]
Cả đoàn Người hùng dũng tổng tấn công
Gùi bánh tét, tay ta cầm gậy gộc
Vượt đường dài theo tiếng gọi núi sông!

Chí làm trai phải bước qua ngọn núi
Nước Biếc, Trà Bồng suối sông tên tuổi…
Khoảnh khắc tôi, miên man về chốn cũ
Rưng rưng buồn, da diết nhớ khôn nguôi!

Mỗi tết về chất chồng thêm dĩ vãng
Nhớ tiếng chim – hót lanh lảnh suối vàng
Sơn cước ơi, em dạy ta bài hát
Cả núi rừng ôi bừng tĩnh chói chang!

Nhớ mùa xuân năm Bảy hai gặp Nhí
Lửa chiến trường giục dã mỗi bước đi
Dốc bà Dũng anh quên, em chẳng nhớ
Chiếc võng gãy, giữa rừng tưởng đã biệt ly!

Mậu Tuất này – cành đào ôm ấp lá
Phố phường vui, con cháu mừng rộn rã
Tết về rồi – Năm mươi Tết Mậu Thân
Ta còn đây, đồng đội mình hoá đá!

Biết ơn Người!
Nay ta có niềm vui!

 

Đêm 30 Tết Mậu Tuất
Kim Trọng

 

[i] Hội An, lúc đó là Thị xã quê hương;