Nhớ thời “xung phong”

Đăng lúc: 22-06-2021 9:02 Sáng - Đã xem: 33 lượt xem In bài viết

 

Ảnh internet  

Tôi về thăm lại chốn xưa

Nơi mà đơn vị đóng quân năm nào

Giờ thì nhà ngói nhà xây

Không còn lợp lá cột tre nữa rồi

 

Bây giờ đất quí như vàng

Chớ đâu hoang hóa cỏ lau đầy tràn

Tôi về thăm lại chốn xưa

Biết bao kỉ niệm một thời xung phong

 

Ba năm tuy nó không dài

Nhưng mà gắn bó một phần tuổi xuân

Ngày thì kẻ dá người len

Đào kênh lên liếp khai hoang đất phèn

 

Cho dòng nước ngọt xuôi về

Tạo nên cuộc sống đông dân bây giờ

Màu xanh màu của tương lai

Biết bao kỉ niệm một phần tuổi xuân

 

  Tăng Văn Hạnh