Nhớ Trường Sơn

Đăng lúc: 04-09-2018 3:23 Chiều - Đã xem: 35 lượt xem In bài viết

Đường hành quân chập chùng vách đá

Giẫm lên dấu chân nhau dọc Binh trạm Trường Sơn

Nắng bổ nhào mưa rào tọa độ

Qui luật bom, biết vậy vẫn không chờn

 

Vẫn ca hát không sợ nơi “cửa tử”

Mảnh lương khô chia sẻ chút cầm hơi

Toan tính gì đâu máu xương tuổi trẻ

Gữi bình yên nguyên vẹn một góc trời

 

Còn sống được về gặp lạị nhau đây

Chẳng vàng ngọc tiền bạc nào sánh nổi

Thắm mãi trong ta nghĩa tình đồng đội

Kí ức Trường Sơn theo suốt cuộc đời

Tác giả là người đứng giữa

 

Dương Quang Ngon

Phó BLL TS huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình