Nhớ về anh

Đăng lúc: 23-06-2020 1:43 Chiều - Đã xem: 67 lượt xem In bài viết

Em quê nhà nghe tin bão Trường Sa

Lòng lo âu nơi anh ngày biển động

Thềm lục địa giữa muôn trùng con sóng

Nơi quê nhà em chẳng thể nào yên.

 

Em nhớ anh nhớ lắm nụ cười hiền

Dáng anh thương nơi địa đầu tổ quốc

Nhớ Trường Sa làm sao em yên được

Khi kẻ thù cứ rình rập xâm lăng.

 

Biển quê hương lịch sử bốn ngàn năm

Lạc Long cha dặn cháu con gìn giữ

Gạc Ma đau, hiện về từ quá khứ

Một tấc biển quê hương chẳng thể cắt dời.

 

Ngày anh đi nhìn con tầu ra khơi

Em cũng hiểu tình ta đành gác lại

Lớp lớp hy sinh để biển xanh còn mãi

Con cháu giữ gìn ghi nhớ Trường Sa

 

Nhưng hôm nay tin biển động tới quê nhà

Trong sóng dữ mang hình thù bóng giặc

Nghĩ về anh lòng lo âu thầm nhắc

Hiểm nguy trùng trùng lòng kiên định nghe anh.

Vũ Tuấn

Khu 12 Đỗ Xuyên – Thanh Ba – Phú Thọ