
Đập Bái Thượng – Trái tim của hệ thống thủy nông sông Chu được xây dựng cách đây 100 năm. Ảnh internet
Con về tắm mát sông Chu
Vẳng nghe như tiếng mẹ ru năm nào…
Nước xanh ôm trọn hàng sao
Bãi bồi dâu ngát, xạc xào nắng trưa.
Tìm về bóng mát ngày xưa
Mẹ ngồi vá áo, gió đưa võng nhàn.
Sông Mã cuộn sóng xa ngàn
Sông Chu ở lại âm thầm nuôi con.
Bao năm góc bể chân trời
Đổi thay dẫu lắm cuộc đời đục trong.
Trở về úp mặt vô dòng
Thấy lòng mình bé mẹ bồng ngày xưa.
Chiều buông nghiêng vạt nắng thưa
Nhà ai khói bếp tỏa mờ bến quê.
Đò ngang lặng lẽ đi về
Mà sao nghe ấm lời thề phù sa.
9/2026
Lê Văn Huấn









































































