Ảnh tư liệu
Quê hương ơi, năm tôi mười sáu
Thuở xa xưa, chưa lâu lắm ạ!
Có một miền quê bom rền dữ dội
Có một đêm phố Hội[1] sáng tưng bừng…
Như triều lên, sóng dậy không ngừng
Thị thành núi rừng nơi nơi nổi dậy
Tổng tấn công cả miền Nam ta đấy
Rộn ràng như “mở hội” lúc giao thừa!
Rạo rực bước chân, rộn rã lời ca:
“Quyết xứng danh thiếu niên anh dũng nước nhà[2]”
Vào tết Mậu Thân, ôi lời kêu gọi thiết tha
Tuổi trẻ ta ơi!
góc phố, nẻo đường tấp nập tiến quân ca!
Quảng Đà[3] ta ơi!
lam lũ từng ang lúa, thúng khoai chà[4]
Bao tấm lòng Trung Kiên không từng thiếu
Chị Xáng, chị Huỳnh tấm gương người con Trung Hiếu
Thắm đượm ân tình trong bão táp mưa sa…
Tủi nhục đau thương, mất mát chất chồng
Uất ức nghẹn ngào, bước chân không biết mỏi
Chảy trong dòng người, ngậm ngùi từng lời nói
Lời Bác Hồ hồn thiêng bay khắp cõi Việt Nam:
“Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Thắng trận tin vui khắp nước nhà
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ
Tiến lên toàn thắng ắt về ta![5]”
Đồng bào chiến sĩ vâng lệnh Cha già
Năm ấy còn đây trong ta bao kỷ niệm.
Ký ức Xuân Mậu Thân-Xuân Quý Mão 55 năm
Kim Trọng
[1] Hội An
[2] Trích trong bài hát “Cùng nhau ta đi lên” của Phong Nhã
[3] Tỉnh Quảng Đà gồm có thị xã Hội An và 7 huyện: Hòa Vang, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Hiên, Giằng. Tháng 11 năm 1967, Khu ủy V ra quyết định hợp nhất tỉnh Quảng Đà và thành phố Đà Nẵng thành Đặc khu Quảng Đà.
[4] Khoai lang luộc chín, để nguội rồi cho vào cối giã nhỏ, dùng rổ thưa chà cho bột khoai rơi xuống chiếc nong bên dưới. Bột khoai được phơi nơi cao ráo, thoáng gió nhằm tránh bụi bẩn và giúp khoai mau khô.
[5] Thơ Xuân 68 của Bác Hồ