… NHỮNG MỐI TÌNH KHÔNG GIẢI MẬT….

Đăng lúc: 15-02-2021 7:39 Sáng - Đã xem: 47 lượt xem In bài viết
Ảnh internet  
1.Em giấu kỹ có trời mới biết
Cả tình em em cũng giấu cơ mà
Bông cúc vàng khư khư bí mật
Để mỗi chiều anh hỏi mấy xa.
Mắt muốn tỏ tóc dài phủ kín
Miệng muốn cười nón vội nghiêng che
Bàn tay em vạc áo dài giữ kỹ
Làm sao tay nắm được bàn tay
 
2.Em giấu gì trong đôi mắt ngọc
Mà suốt đời anh không tìm ra
Em giấu niềm riêng trong mái tóc
Mà trăm năm anh vẫn mù lòa.
Em gửi hương gì bay theo gió
Mà bướm vàng ngơ ngác lượn quanh
Con dế cũng im re trong khóm cỏ
Còn anh thì chân bước không đành
 
3.Chuyện xưa bây giờ anh mới kể
Còn em không giải mật bao giờ
Tháng năm qua bao lần lá đổ
Những mối tình hấp hối trong thơ.
 NT
15-02-2021.