NHỮNG NGƯỜI SỐNG MÃI

Đăng lúc: 21-06-2022 2:57 Chiều - Đã xem: 45 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Tôi trở lại với “Túi bom” Đồng Lộc

Thăm lại cung đường khốc liệt ngày xưa

Mười cô gái thành tượng đài bất tử

Mãi mãi sáng danh: Xuân, Xanh, Rạng, Hợi, Cúc, Tần…

 

Trở lại cung đường mang tên “Túi bom”

Nhớ kỷ niệm thời trai lái xe qua trọng điểm

Qua cửa xe nghe những lời âu yếm

“Chúc anh bình an, về lại với cung đường…”

 

Kỷ niệm hôm nào biết mấy yêu thương

Ngày thống nhất tôi về, các em đã hòa vào đất

Tượng đài các em xanh giữa ngàn cây Đồng Lộc

Nghi ngút hương trầm giữa vi vút thông reo…

 

Hà Tĩnh quê ta giờ hết cảnh đói nghèo

Đường rộng mở, nhà cao tầng như phố

Nhưng các em mãi còn trong nỗi nhớ

Của đất nước mình đến mãi muôn năm.

 

Trở lại nghĩa trang thắp nén hương trầm

Tưởng nhớ các em – những người đồng đội

Tên tuổi các em sẽ còn sống mãi

Trong muôn triệu lòng người của đất nước Việt Nam.

Tưởng nhớ 10 cô gái TNXP đã hy sinh ở ngã ba Đồng Lộc ngày 24/07/1968

Nguyễn Tường Thuật (cựu chiến binh)

Xã Thụy Văn – huyện Thái Thụy – tỉnh Thái Bình