Niềm tin chân lý

Đăng lúc: 24-11-2022 9:01 Sáng - Đã xem: 53 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Bảy mươi năm vẫn náo nức trong lòng

Ngày đáng nhớ mở đầu chiến dịch

Hơn hai trăm đội viên ghi vào sử sách

Lịch sử Đại Từ – Thái Nguyên ngày ấy.

Thanh niên xung phong kiên cường biết mấy

Chống Pháp trường kỳ thắng lợi vẻ vang

Hai mươi năm chống giặc Mỹ ngoan cường

Bom đạn cày xới…đường Trường Sơn khói lửa….

Dù phải chịu gian khổ nhiều hơn nữa

Tuổi thanh xuân đâu có ngại cổng trời

Đoàn quân xung trận có mặt khắp nơi

Xe nối đuôi nhau trên cung đường mới

Thanh niên xung phong quyết tâm xốc tới

Chiến thắng diệu kỳ trở thành huyền thoại

Nếu phải hy sinh kiên trì giữ phẩm chất

Một lòng sắt son miền Nam thống nhất

Cả đời người Bác vẫn ước mong

Chúng cháu nguyện dâng cả tấm lòng…

Máu đã đổ…đường Trường Sơn ngày đó…

Đã tô thêm nhuộn đỏ thắm sắc cờ

Mang lại hòa bình hạnh phúc ấm no

Mang chân lý đến nhân loại sáng ngời

Mang lại nhân phẩm giá trị con người

Mang cho em thơ nồng nàn giấc ngủ

Mang đến nhân dân áo cơm no đủ

Mang niềm vui mẹ già bớt cảnh đơn côi

Xã hội công bằng mãi mãi đẹp tươi

Mùa xuân Tổ quốc đại thắng tuyệt vời

Giang sơn gấm vóc… muôn đời thống nhất…

Đồng đội họp đây, người còn, người mất

Bảy mươi năm qua vui mừng gặp mặt

Ôm chặt xiết tay một lòng son sắt

Niềm tin chân lý, mãi mãi sáng ngời !

Phạm Văn Mong

Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP Hải Phòng