Khu vực cửa khẩu Cà Roòng (Ảnh internet)
Tháng năm đằng đãng chờ mong
Nỗi niềm trở lại Cà Roòng chiều nay
Con đường cây cỏ đổi thay
Vẫn còn nét cũ bóng ai… hiện hình!
Mây bay gió thổi cuối gành
Hương nhang tìm dấu lòng thành gọi em
Nhà bia chưa có, đất thiêng
Tượng đài vắng bóng… anh tìm đất mô
Cắm hương vái lạy mấy câu
Mong hồn em đến cùng nhau chốn này
Ôi em ngã xuống nơi đây
Máu còn như đỏ đất dày thâm nâu
Hương hoa từ đất mỡ màu
Quê hương ta đó mang vào cho em
Nghĩa tình thắm đượm yêu tin
Năm mươi năm ấy vẫn tìm về thăm
Nỗi niềm trăn trở trở trăn
Biết là có lỗi mà làm sao đây?
Mai này trời đất đổi thay
Anh không còn nữa nơi này ra sao?
Đâu cần đồ sộ to cao
Bảng hình ghi dấu tự hào hùng anh
Trời xanh xanh, rừng xanh xanh
Ngầm này, dốc nọ thành danh bảng vàng:
– Nơi đây dũng sĩ phá bom
– Nơi đây liệt sĩ giữ đường thông xe
– Lăn bom cứu chuyến hàng về
Bao nhiêu anh chị máu thề tử sinh
Ấm lòng bao chiến sĩ mình
Giữ đường giữ máu tim mình người ơi!
Nhìn đường rồi lại nhìn trời
Mộ bia kỷ niệm đâu – lời- tri- ân!
Nỗi niềm trở lại Cà Roòng
Chập chờn thức ngủ bao hồn thiêng linh!
Hương lên có thấu nghĩa tình
Hương lên có thấu sân đình xa kia
Hồ Bá Thâm