Nỗi đau và tình người

Đăng lúc: 24-09-2024 3:00 Chiều - Đã xem: 27 lượt xem In bài viết

Muôn người gánh nặng mưa rơi

Lòng người gánh chịu một đời bão giông

Khúc ruột làng Nủ quặn lòng

Màn trời, chiếu đất cảnh chung cả làng

Chỉ phút giây, đời tan hoang

Phút thành bùn đất, khăn tang kín làng

Xót thương cả nước bàng hoàng

Bao nhiêu số phận, hồn mang về trời

Trẻ thơ mất mẹ mồ côi

Người đi không kịp một lời trối trăng!

Bão giông, ngập lụt mưa giăng

Đau buồn cả nước, lũ băng bao nhà

Trời đâu nghĩ giọt mưa sa?

Xót trời xé đất, đau ta muôn phần…

 

Vì dân, vì nước quên thân

Bước chân, nối tiếp bước chân hàng ngày

Cuối năm làng mới dựng xây

Màu xanh trở lại, nhà xây ơn Người[1] .

Đúng 7 ngày, khu tạm cư mới gồm 23 ngôi nhà cho các hộ dân làng Nủ đã chính thức hoàn thành trong sự đón chờ của dân làng và nhân dân đồng bào cả nước. Ảnh internet 

Trần Văn Lục


[1] Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm làng Nủ  xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên nhắc tới lời dạy của Bác Hồ “đoàn kết đại đoàn kết…”; chỉ thị cho tỉnh Lào Cai   xây dựng làng Nủ mới xong trước 31/12/2024.