Nụ cười của em

Đăng lúc: 15-10-2018 10:43 Sáng - Đã xem: 53 lượt xem In bài viết

Tôi nhớ mãi nụ cười của em

Vô tư duyên dáng giữa chiến trường vắng lặng

Cô gái xung phong hồn nhiên trong trắng

Ca hát yêu đời, dù gian khổ ngày đêm

 

  Dù cố hỏi, em cũng chẳng nói tên

  Ở nơi này, con gái cười như em nhiều lắm

  Dãi nắng dầm mưa má luôn đỏ thắm

  Trong nón tai bèo tóc vẫn mượt như mây

 

    Nhìn em cười, lòng tôi cứ như say

    Hồn bay bổng, mơ về tương lai tươi sáng

    Trời đất yên bình, lã lơi đàn chim nhạn

    Hoa lá đùa vui, cao vút cánh diều xa

 

      Phố vắng người chỉ còn ta với ta

      Bên nhau bước, tay rụt rè nắm bắt

      Em mĩm cười, đôi bờ mi khép chặt

      Tôi nguyện cầu, sẽ mãi thế nghe em

 

        Nụ cười em, trong gian khổ hay biển lặng sóng êm

        Vẫn tuyệt vời và đầy ngạo nghễ

        Cô gái xung phong giản đơn là thế

        Chẳng biết buồn, nụ cười mãi bay xa

 

           Tháng ngày qua, đất cằn nở ngàn hoa

           Và điểm xuyến nụ cười em ngày ấy

           Trải bao thăng trầm, bức hình em còn đấy

           Vẫn tươi xanh, cô gái xung phong trung dũng kiên cường .

TRẦN VIỆT SƠN