Nụ hôn đầu đời

Đăng lúc: 29-06-2019 8:35 Sáng - Đã xem: 93 lượt xem In bài viết

 Đội Thanh niên xung phong tham gia làm Đường 20 – Quyết Thắng – (ảnh tư liệu)

Nụ hôn đầu tôi nhớ mãi trong tôi
Không hôn người yêu nơi quê nhà yêu dấu
Mà là hôn cô xung phong nơi chiến trường chiến đấu

Vết đạn thù em tắt thở đôi môi
Phút lâm chung em ghé sát tai tôi
Em chưa lần yêu, chưa nụ hôn anh nhé
Nước mắt tuôn rơi em thì thầm khe khẽ

Cái hôn đầu em sẽ nhẹ ra đi
Vuốt mắt cho em tôi nhè nhẹ cho đi
Nụ hôn ấy tình thương yêu đồng chí

Hôn em rồi bờ mi tôi rầu rĩ
Nước mắt trào có ngăn cản được đâu
Em ra đi trăng tròn ở trên đầu
Tuổi đôi mươi cô xung phong đẹp quá

Nụ hôn đầu dành cho em tất cả
Tình cho em cho đồng đội quanh ta

Em ra đi đẹp như những đóa hoa
Rừng Trường sơn tuổi đang thì con gái

Tiếng hát em bỗng từ xa vọng lại
Anh lắng nghe em cô giá mở đường
Tháng bẩy này vang tiếng hát yêu thương
Em liệt sĩ nơi chiến trường bom đạn

Nụ hôn đầu anh hôn em, người bạn
Em sẽ về yên nghỉ, em yêu
Gió Trường Sơn, thông vi vút sớm chiều
Nụ hôn ấy theo anh về mãi mãi!

 

                    Lưu Sỹ Mùi
Hội Nạn nhân chất độc da cam Thái Nguyên