Nước Việt Nam mình nhớ mãi Tháng Tư

Đăng lúc: 20-03-2018 2:05 Chiều - Đã xem: 38 lượt xem In bài viết

 

Không thể nào quên kỷ niệm tháng Tư

Chân dép lốp băng rừng đuổi giặc

Từ Đà Nẵng, Phan Rang, Tây Nguyên… quân tràn qua Xuân Lộc

Từ Kiên Giang, Bạc Liêu, An Giang… quân nhằm hướng Sài Gòn.

 

Năm cánh quân điệp điệp trùng trùng

Đại bác, xe tăng, bộ binh… cùng hiệp đồng chiến đấu

“… Vì Độc lập, Tự do…” chẳng tiếc gì xương máu

“… Tiến về Sài Gòn…” lòng phơi phới niềm tin.

 

Khí thế hào hùng “Chiến dịch Hồ Chí Minh”

Lời “… Thần tốc…” nâng bước người chiến sỹ

Độc lập Tự do – Ước mong bao thế kỷ

Có một tháng Tư thoả ước nguyện muôn người…

 

Lịch sử tháng Tư sẽ truyền tới muôn đời

Cả dân tộc Việt Nam đón mừng ngày thống nhất

Con cháu mẹ Âu Cơ ôm nhau trào nước mắt

Đất nước các Vua Hùng ghi nhớ mãi tháng Tư.

 

Nghìn năm sau cũng chẳng phút phai mờ

Mốc son oai hùng Ba mươi tháng Tư lịch sử

Người Việt Nam muôn đời vẫn đằm trong nỗi nhớ

Trang sử đất nước mình có một tháng Tư./.

Nguyễn Tường Thuật (cựu chiến binh)

Xã Thụy Văn huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình