Phú Thọ tình yêu trong tôi

Đăng lúc: 23-01-2021 10:35 Sáng - Đã xem: 56 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

 

Ôi Phú Thọ tình yêu mãi trong tôi

Để đi xa suốt một đời luôn nhớ

Điệu hát xoan cứ nồng nàn duyên nợ

Nghĩa ân tình sâu lắng ở trong tim.

 

Phú Thọ quê nhà hạnh phúc bình yên

Miền cổ tích chẳng nơi nào có được

Lạc Long cha, mẹ Âu cơ thủa trước

Kết duyên tình trên mảnh đất quê hương…

 

Xa Phú Thọ tôi trăm nhớ ngàn thương

Nhớ tháng ba, nhớ về ngày giỗ tổ

Nhớ dòng sông suốt một đời mang nợ

Khói quê nhà, khóe mắt thấy nồng cay…

 

Về Phú Thọ là về miền đắm say

Về với tuổi thơ, nơi đồi chè bát ngát

Cánh đồng lúa chín, thơm rơm mùa gặt

Đêm yên bình rừng cọ hát đưa nôi…

 

Hương vị quê hương, tôi nhớ bồi hồi

Nhớ bánh tai, cọ ỏm bùi, dưa sắn

Bữa cơm quê bao ân tình sâu nặng

Để đi xa, tim tha thiết gọi về…

Vũ Tuấn