Quê

Đăng lúc: 12-04-2022 9:03 Sáng - Đã xem: 41 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Quê – Nơi cất giữ một trời tuổi thơ

Để cho ai cũng muốn về tìm lại

Nơi dòng sông nặng phù sa chảy mãi

Nơi cánh cò, tiếng mẹ hát đưa nôi…

 

Quê – có những ngày trốn học rong chơi

Mẹ đi tìm giữa trưa hè nắng cháy

Cánh diều tuổi thơ chao nghiêng ngày ấy

Đuổi bắt, trốn tìm… vời vợi đêm trăng …

 

Quê trong tôi là nỗi nhớ mênh mông

Bến sông xưa có con đò thầm lặng

Nhớ người em theo chồng miền xa vắng

Để câu hò… hoang hoải chiều heo may…

 

Quê yêu thương, là muối mặn gừng cay

Là nơi ta về… mỗi khi mệt mỏi

Lũy tre xanh, nếp nhà xưa mãi đợi

Bữa cơm đủ đầy, tình mẹ bao la…..

Vũ Tuấn

Thanh Ba – Phú Thọ