SAO EM KHÔNG VỀ…

Đăng lúc: 23-09-2023 11:18 Sáng - Đã xem: 95 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

…Cùng anh đi trên con đường ngày xưa kỷ niệm

Và đùa vui, hoa dầu xoay nóng cả bàn tay

Rồi nhìn nhau đếm lá me bay

Phủ xanh màu áo trắng, một thời yêu khờ dại

SAO EM KHÔNG VỀ

…Con kinh năm nào, thời con tim nồng cháy

Thanh niên xung phong chẳng ngại gian nan

Anh và em,ngày đêm mưa nắng chẳng màng

Cho nước về đồng hoang, hoa thơm lúa tốt

SAO EM KHÔNG VỀ

…Vùng biên giới, ngày xưa từng thề thốt

Hết giặc, chúng mình về thưa với mẹ cha

Chuyện cau trầu, thôi…, em chẳng muốn rời xa

Bụi tre bến đò, nơi chứa đầy kỷ niệm

SAO EM KHÔNG VỀ

…Dẫn anh và đồng đội đi tìm kiếm

Dấu tích năm nào, nơi em đã hy sinh

Giúp nước bạn hết điêu linh, quê hương hoà bình

Lòng ước vọng ở nơi nào đó, em cười mãn nguyện

SAO EM KHÔNG VỀ

…Vì ở nghĩa trang, đồng đội một thời quyến luyến

Một thời từng bên nhau, nay mất cũng chẳng rời xa

Quây quần ca hát, tao mày, ta với ta

SAO EM KHÔNG VỀ,

Anh đã biết vì sao như thế!

TRẦN VIỆT SƠN