
Khu vực cửa khẩu Cà Roòng. (Ảnh: Báo Quảng Bình)
Khi ta đứng trên đỉnh Cà Roòng mây trắng
Mở đường Quyết thắng
quân đi
trong bom gầm đạn nổ dồn dập phà ngầm
Ta có ngờ đâu mười năm sau
đứng trên bục giảng triết học Mâc – Lê
soi sáng bước sang xuân!
Nay tóc trắng như mây trời năm ấy
Ta lại “cưỡi ngựa” vào sơn lâm
thám hiểm non nước mới lạ trập trùng
Nghe lượng tử vẫy gọi ta
giữa rừng muôn đèo xa thẳm vực
Theo bước xa xăm
vũ trụ mênh mang
mà sao bỗng thấy rất gần
HỒ BÁ THÂM









































































