Sử vàng ghi tên em

Đăng lúc: 21-05-2021 10:49 Sáng - Đã xem: 46 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Ôi đẹp sao! Những cô con gái

Tuổi hai mươi phơi phới sức xuân

Nghe theo tiếng gọi:”Đảng cần”

Hiến dâng Tổ quốc tuổi xuân cuộc đời

 

Tạm biệt người thương em rời quê mẹ

Vững bước lên đường sức trẻ tuổi hai mươi

Đạn réo, bom rơi, vẫn hát, vẫn cười

Niềm tin chiến thắng sáng ngời trong ánh mắt

 

Nắng núi, mưa rừng, đá tai mèo, muỗi, vắt

Dưới mưa bom thoăn thoắt bước chân em

Pháo sáng đêm đêm thay cho những ánh đèn

San lấp hố bom, chống, chèn xe trượt dốc

Mặt trận Truông Bồn bom đạn gieo tàn khốc

 

Ngã ba Đồng Lộc mãi lưu danh

Xơ xác hoang tàn còn in dấu chiến tranh

Mười cô gái tuổi xanh còn rất trẻ

Đạn réo bom rơi, máy bay gầm xé

Vẫn kiên cường san lấp hố bom rơi

 

Tổ quốc thiêng liêng em hiến trọn cuộc đời

Để đất nước vui mùa xuân trọn vẹn

Thống nhất non sông tương lai đầy hứa hẹn

Truyền thống sử vàng mãi ghi nhận tên em

 

 Ngày 2/5/2021

Mai Quý Trâm