TA CÙNG NỐI TIẾP NHỮNG VẦN THƠ

Đăng lúc: 04-03-2024 9:34 Sáng - Đã xem: 528 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Một buổi sáng đầu xuân Giáp Thìn 2024, người viết bài này khởi động Zalo bắt gặp ngay một bài thơ ĐẦU NĂM KHAI BÚT của tác giả NM:

ĐẦU NĂM KHAI BÚT 

Đầu năm dạo bút bèn ghi vội 

Tám dòng bảy chữ chuyển mọi nơi 

Giáp Thìn năm mới lời nhắn gửi 

Làm ăn sự nghiệp luôn tấn tới 

Lúc nào công việc cũng tuyệt vời 

Tích lũy càng nhiều già thảnh thơi 

Còn trẻ nếu mà luôn cố gắng 

Về già khỏi tiếc lúc tuổi vơi. 

               NM – Mùng bốn Giáp Thìn

 

Cùng thời gian, truy cập vào Trang Thông tin điện tử Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam có tin của Nguyễn Miên với tít: NGHĨA TÌNH XUÂN GIÁP THÌN 2024 Ở QUẬN HỘI NGŨ HÀNH SƠN. Người viết mừng quá tức cảnh hạ bút mấy vần (thú thực lâu nay không thông thạo chi thơ phú cả):

Thơ phú và tin khó thể lơ 

Đầu năm khai bút đẹp như mơ 

Gắng sức cùng nhau xây dựng Hội

Nghĩa tình trọn vẹn ít ai ngờ.

Rồi gửi ngay cho tác giả NM. 

          Không để người viết phải nóng lòng, tác giá NM có ngay mấy vần hồi âm:

Thơ văn mơ ước khó thờ ơ 

Cứ tưởng hưu rồi việc bỏ lơ 

Nhưng không, nghĩa tình luôn đau đáu 

Bao nhiêu sự việc khó làm ngơ.

          Với mạch nguồn đang vui, người viết mạnh dạn tiếp mấy vần:

Tuổi cao sức yếu, tình không yếu 

Nhiệt huyết trong lòng khó mà xiêu 

Không muốn bỏ qua bao công sức 

Nhưng vì chữ nghĩa sợ không nhiều.

          Những tưởng dừng lại cũng ổn, ai dè người viết đón nhận tiếp mấy vần của NM:

Thôi thì sử dụng tạm ngòi bút 

Xoay vần con chữ chỉ bấy nhiêu 

Đúng sai, tốt xấu tha hồ múa 

Thơ phú và tin chuyển tải hoài.

Qua mấy ngày suy ngẫm, chúng tôi cùng nhau chắp nối thành bài thơ xin trình làng. 

 

CÙNG KHAI BÚT 

Thơ phú và tin[1] khó thể lơ 

Đầu năm khai bút đẹp như mơ 

Gắng sức cùng nhau xây dựng Hội

Nghĩa tình trọn vẹn ít ai ngờ.

 

Thơ văn mơ ước khó thờ ơ 

Cứ tưởng hưu rồi việc bỏ lơ 

Nhưng không, nghĩa tình luôn đau đáu 

Bao nhiêu sự việc khó làm ngơ 

 

Tuổi cao sức yếu, tình không yếu 

Nhiệt huyết trong lòng khó mà xiêu 

Không muốn bỏ qua bao công sức 

Nhưng vì chữ nghĩa sợ không nhiều 

 

Thôi thì xử dụng tạm ngòi bút 

Xoay vần con chữ chỉ bấy nhiêu 

Đúng sai, tốt xấu tha hồ múa 

Thơ phú và tin chuyển tải hoài 

                         21.02.2024 Song Giả 

                       Lê Huấn – Nguyễn Miên

 

Để kết thúc bài viết này, người viết bày tỏ cảm xúc:

Cứ ngỡ hưu rồi cạn ý thơ

Nhưng không! Thi tứ vẫn chực hờ

Thời cơ có dịp là lai láng

Facebook, Za lo đang đợi chờ.

Mong được tiếp nối./.

                      Đà Nẵng, 22/02/2024

Lê Huấn

 


[1] Các tin đăng báo và Trang Thông tin điện tử của Hội Cựu TNXP Việt Nam .