Tạm biệt Bắc Giang

Đăng lúc: 01-11-2022 5:02 Chiều - Đã xem: 133 lượt xem In bài viết

Tặng đồng đội Hội Trường Sơn Bắc Giang

Ảnh internet  

 

Tạm biệt Bắc Giang ta trở về xứ Nghệ

Quyến luyến heo may, mây trắng nhởn nhơ bay

Trung tâm thành phố, hương hoa sữa nồng say

Câu Quan Họ đồng hành cùng trăng gió.

 

Hạt sương mai vừa đậu trên nhánh cỏ

Nắng bình minh rải khắp phố phường

Vắng bóng xích lô, xuôi ngược những con đường

Cánh chim lạc bay qua mùa thu chín.

 

Hoa sử quân tử nhà ai vẫn còn bịn rịn

Leo qua hàng rào hàng xóm lại leo về

Thương em gái miền quan họ chân quê

Xa Bắc Giang anh trở về miền Ví Dặm./.

Viết đúng ngày sinh 22/9/2022

Nguyễn Viết Lợi

Hội VHNT Trường Sơn VN; Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An