Tây Bắc – Cò Nòi

Đăng lúc: 13-12-2019 4:08 Chiều - Đã xem: 45 lượt xem In bài viết

                           

Ngã 3 Cò Nòi trong dịp Kỷ niệm ngày truyền thống 15/7 năm 2019

Ảnh: Đồng Sỹ Tiến

                            Trước ngày trở lại miền Tây

                     Đêm về thao thức trông cây, nhớ Người

                               Con đường huyết mạch, bom rơi

                      Máu đào tô thắm đất trời miền Tây    

                               Nhớ thời “Cơm vắt” bao ngày

                      Lũng Lô Tây Bắc đèo này anh qua

                               Đêm nằm gió cắt thịt da

                      Giọng hò vẫn mượt vượt qua Cò Nòi

                               Gạo thêm yến, áo rách vai

                      Không sờn lòng dạ, nụ cười càng duyên

 

                               Ngày im tiếng súng vắng em

                      Tên em khắc núi, cao nguyên rộng dài

                               Bài ca Tây Bắc – Cò Nòi

               Một trăm chiến sỹ rạng ngời Điện Biên

                      Anh hùng dòng máu vẹn nguyên

                      Bài ca xẻ núi, vang tên “Núi Hồng[i]”.

Trần Văn Lục


[i] Ngày 15/7/1950, tại Núi Hồng (thuộc xã Yên Lãng, huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên), đơn vị đầu tiên của Đội TNXP Trung ương được thành lập với 225 đội viên do đồng chí Vương Bích Vượng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn – làm đội trưởng