Tết trên rừng

Đăng lúc: 23-12-2019 9:54 Chiều - Đã xem: 71 lượt xem In bài viết

TẾT TRÊN RỪNG 

Ngày giáp Tết nhận được thư em

Cô bé hàng xóm mái tóc dài buông xỏa

Ước ngày Xuân dạo phố cùng em cho thỏa

Nhưng đồng đội không về, anh nỡ về sao!

 

Trong thư em cứ hỏi bao chuyện …lớn lao

Có nhớ cha nhớ mẹ và…ai đó

Thôi thì anh sẽ bày cho em tỏ

Tết trên rừng, vui và đậm chất… xung phong

 

Hoa à, lan rừng thì mênh mông

Bánh à, dân đem vào biếu như người thân thuộc

Pháo à, tiếng cười vang giữa rừng giá buốt

Đồ mới à, đây bộ đồ mới… giặt ở suối, hôm qua

 

Tết ở đây, chắc chắn không xa hoa

Nhưng chưa chắc có, nếu không chịu lên rừng bỏ phố

Đi xung phong là bước qua mưa giông bão tố

Quên nỗi nhớ nhà, chơi Tết chẳng giống ai

 

Ngày Tết, cũng chúc nhau cũng bắt tay

Đầy sức khỏe hoàn thành mọi công tác

Ra kinh tế mới, bon chen vài chung rượu lạt

Nhìn én bay, mà hít thở mùi Xuân

 

Em ơi, đời xung phong lắm gian truân

Nhưng vượt qua tất cả là trái tim rực lửa

Chẳng ngại chông gai gian khổ nắng mưa

Vô tư vui vẻ, không tin mời em lên thử

 

Tết vẫn đủ đầy, có Đất Trời tham dự

Có gió vi vu, chim hót,…ếch kêu

Hãy đến một lần, sẽ thấy vui biết bao nhiêu

Đừng ngạc nhiên nhé, Tết trên rừng là thế!

                                            Sáng tác Tết năm 1976 ở Xuyên Mộc

TRẦN VIỆT SƠN