Thăm lại Điện Biên

Đăng lúc: 08-05-2024 11:02 Sáng - Đã xem: 35 lượt xem In bài viết

Cựu chiến binh Điện Biên Phủ thăm lại chiến trường xưa. Ảnh internet  

Bảy chục năm, về thăm lại Điện Biên

Ký ức lại về thắm tình đồng đội

Lứa tuổi đôi mươi kỳ tích vang dội

Buồn vui gian khổ, san sẻ cùng nhau

      

Đường lên Tây Bắc núi cao thẳm vực sâu

Thanh niên xung phong mở đường thông tuyến

Máy bay gầm rú sợ chi nguy hiểm

Không sờn lòng, không tiếc với tuổi xanh

          

Cả chiến trường sôi động khúc quân hành

San lấp, dẫn đường chỉ dẫn xe qua

Thức trắng đêm thâu giữ vững cầu phà

Đạn bom không ngăn được quân ra trận

 

Đèo Pha Đin, đèo đá cao vô tận

Tiếng hò reo, áo ướt đẫm mồ hôi

Vách đá cheo leo lên đến cổng trời

Giờ nhìn lại một thời còn tuổi trẻ

         

Đồng đội nằm lại Điện Biên đất mẹ

Ác liệt chiến trường năm sáu ngày đêm

A! Mường Thanh, Mai Sơn, Nậm Rốm

Chiến thắng hò reo vang dội Nậm Nơn

 

Điện Biên năm nay còn gì đẹp hơn

Ngói đỏ tầng cao thay bốt đồn giặc

Đường rải thảm thay chiến hào vây giặc

Điệu múa xoè vang mãi khúc quân ca

 

Bảy mươi năm một chặng đường đã qua

Nay gặp lại luôn thắm tình đồng chí

Tóc đã đổi màu cùng chung suy nghĩ

Nước mắt lệ nhoà bia mộ vô danh

 

Đồng đội đây hỡi các chị, các anh

Mỗi nhát cuốc đã làm nên lịch sử

Chiến tích hào hùng thắm tô trang sử

Cho hôm nay và cho cả mai sau.

 Lê Nguyên Tứ