Thăm lại Tân Trào

Đăng lúc: 30-11-2023 3:30 Chiều - Đã xem: 156 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Chúng cháu lại về đây thăm lại Tân Trào

Đình Làng nao nao non nước cao cao

Tảng đá thiêng trong lời Người còn vọng

Cây đa xanh… từ nước nguồn sự sống

Tháng Tám mùa Thu chiến thắng đỏ vàng bay

Hồ Chí Minh tên Người chói lọi từ đây

Tình dân nước bao la trời bể

Lán Nà Nưa còn ấm hơi Người những năm tháng ấy

Chiến thắng bệnh tình có thầy thuốc nhân dân

Tuyên Quang quê ta xanh ngát trong ngần

Nơi cội nguồn một thời “Thủ đô kháng chiến!”

Máu liệt sĩ mãi hồng tươi cở nước Nam trên từng chiến tuyến

Ta đi trong hương đất hương rừng

Nhớ ngày “Quốc dân đại hội”, mắt rưng rưng

Lời “xin thề” không bao giờ chùn bước

“Vì độc lập tự do Tổ quốc

Quyết hi sinh đến giọt máu cuối cùng”!

Nghe lời Người lớp lớp sóng trào dâng trùng trùng

Hào hùng tung bay cờ chiến thắng…

Hôm nay chúng con về Tân Trào xanh tươi sắc nắng

Ơi Tuyên Quang đất nước tự hào

Còn mãi đây nơi khởi đầu Cách mạng sắc vàng sao

Học trò cháu con luôn làm theo lời Bác dạy!

Từ sông Hồng, sông Mã, sông Lam, sông Đáy

Từ Cửu Long Giang, Sài Gòn Bến Nghé miền xa

Ở đâu cũng vọng mãi khúc dân ca

Hát về Người bao la nhân ái

Hát về Tân Trào làm nên Mùa Thu vĩ đại

Và kháng chiến chín năm cũng nơi này!

Nay chúng cháu về thăm mắt cứ cay cay…

Cầm tay nhau hát ca trong tình dân no ấm

Cây đa Tân Trào lớp lớp vươn xa xanh xanh trong nắng sớm

Tưởng như có tay Người bắt nhịp Kết đoàn ca

Giữa sắc màu Tân Trào tiếng suối hòa nhịp vọng xa xa!

Tác giả

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/11/2023

                                                            HỒ BÁ THÂM