Hôm nay vào Thành cổ
Tôi thắp một nén nhang
Viếng linh hồn đồng đội
Đôi mắt đẫm lệ nhòa
Tôi là cô Xung phong (Thanh niên xung phong)
Trên chiến trường Quảng Trị
Cùng một thời đạn bom
Là những người may mắn
Trở lại với đời thường
Còn các anh nằm lại
Đất Thành cổ hùng thiêng
Tổ quốc ghi tên anh
Trang sử vàng chói lọi
Đất nước mãi ngàn năm
Tên các anh vang mãi
Tôi kính cẩn nghiêng mình
Gửi làn hương thơm ngát
Đến linh hồn các anh
Là đồng chí, đồng đội
Trong đó có bạn tôi
Tác giả là người thứ hai từ trái sang
Quảng Trị ngày 10/4/2012, Nông Cống ngày 28/3/2022
Lê Thị Năm
TNXP C3227-P39, tham gia chiến trường Quảng Trị từ 10/4/1972 đến 10/5/1975