Sinh ra ở chốn làng Sen
Tháng Năm hương lúa gọi tên của Người
Tiếng ru thức dậy vành nôi
Bên hàng dâm bụt bồi hồi mênh mang…
Câu hò trên bến sông Lam
Thẳm sâu đất nước muôn vàn nỗi đau
Trăng quê đổ bóng hàng cau
Thuế thúc trống giục nỗi đau xé lòng!
Một đời vì nước vì dân
Chặng đường cách mạng vạn phần chông gai
Bác qua mấy đợt tù đày
Còn viên gạch ấm những ngày giá băng…?
Vần thơ con viết tháng Năm
Âm vang Việt Bắc mây xanh núi ngàn
Có bóng Bác giữa miền Nam
Dừa xanh soi bóng hương tràm Cửu Long
Tấm lòng Bác rộng mênh mông
Tình dân nghĩa nước một lòng khát khao
Đơn sơ chỉ một vì sao
Vì sao nhân hậu sáng vào tháng Năm…
Duy Hiến